Cả nhà đi lên Mặt trăng

Hiệp Khách Quậy Vào ngày 23 tháng 4, 1972, các nhà du hành trên tàu Apollo 16 Charlie Duke và John Young đã thực thi nhiệm vụ thứ ba và là nhiệm vụ cuối cùng của sứ mệnh trên, thám hiểm Cao nguyên Descartes trên Xe Lưu động Mặt trăng. Trong nhiệm vụ này, trước khi... Xin mời đọc tiếp.

Vâng, dẫu sao cũng là ảnh chụp gia đình thôi.

Vào ngày 23 tháng 4, 1972, các nhà du hành trên tàu Apollo 16 Charlie Duke và John Young đã thực thi nhiệm vụ thứ ba và là nhiệm vụ cuối cùng của sứ mệnh trên, thám hiểm Cao nguyên Descartes trên Xe Lưu động Mặt trăng. Trong nhiệm vụ này, trước khi đặt Máy thu gom Gió Mặt trời, Duke đã đặt một bức ảnh nhỏ chụp gia đình mà ông mang theo lên tới bề mặt chị Hằng và đã chụp một vài bức ảnh kỉ niệm với chiếc camera phim Hasselblad. Đây là một trong các ảnh chụp.

Ảnh chụp bức ảnh gia đình mà Charlie Duke để lại trên Mặt trăng hôm 23 tháng 4, 1972

Ảnh chụp bức ảnh gia đình mà Charlie Duke để lại trên Mặt trăng hôm 23 tháng 4, 1972. (Ảnh: NASA)

Bức ảnh chụp Charlie, vợ của ông - Dorothy, cùng hai con trai của họ, Charles và Thomas. Có lẽ hiện nay bức ảnh đó vẫn còn nằm ở chỗ cũ, cách vết giày của Charles vài ba inch thôi.

Lucky_Rua – thuvienvatly.com
Theo EarthSky.org

Mời đọc thêm