Ánh trăng tàn trên vịnh biển

Hiệp Khách Quậy Thật là một bầu trời đầy sức sáng tạo. Đầu hôm ngày cuối tuần trước, bầu trời đã bắt đầu soi sáng đôi mắt trần có lẽ còn tỏ hơn cả con mắt tâm hồn. Mắt trần nhìn rõ những đám mây đang tạo nền cho Mặt trăng tàn trên vịnh... Xin mời đọc tiếp.

alt

Thật là một bầu trời đầy sức sáng tạo. Đầu hôm ngày cuối tuần trước, bầu trời đã bắt đầu soi sáng đôi mắt trần có lẽ còn tỏ hơn cả con mắt tâm hồn. Mắt trần nhìn rõ những đám mây đang tạo nền cho Mặt trăng tàn trên vịnh biển lung linh và lặng gió, những cây vân sam đứng thẳng hàng trên bờ, cụm sao mở Thất tinh (M45) tỏa sáng rực rỡ ở ngay giữa bầu trời, thiên hà Tiên Nữ (M31) thì đang lượn lờ ngay phía trên đường chân trời ở góc bên phải, và vành đai sao Orion sắp thẳng hàng ở bên trái, ngay bên dưới ngôi sao màu cam sáng tỏ Betelgeuse. Ngôi sao sáng Sirius đỗ trên ngọn cây ở góc bên trái. Tuy nhiên, con mắt tâm hồn có thể tưởng tượng xa hơn, một số chòm sao đã đi vào cuộc sống, với chàng thợ săn Orion đang cầm khiên và giáo, lao vào trận chiến cùng với chàng là chòm Đại Khuyển (Canis Major, có con mắt bên phải là Sirius),và đang giám sát bầu trời là Cassiopeia, Nữ hoàng Ethiopia, ngồi trên Ngai vàng của bà. Bức ảnh trên chụp trên Vịnh Pleasant (Hạnh phúc), Maine, Hoa Kì, và được ghép kĩ thuật số với những chòm sao trích từ Uranographicarum, do J. Hevelius vẽ hồi thế kỉ 17.

Ảnh: A. Dunlap-Smith, Hình vẽ: J. Havelius

Tải ảnh cỡ lớn


Mời đọc thêm