Ảnh: Trăng Tuyết đỏ trên thành phố Edmonton

Hiệp Khách Quậy Cái gì đang lơ lửng trên những tòa nhà vậy? Mặt trăng đấy. Bức ảnh trên được chụp cách đây hai tuần khi Trăng Tuyết tròn bắt đầu mọc trên thành phố Edmonton, Alberta, Canada. Sự trùng hợp kì lạ giữa kích cỡ góc của Mặt trăng xa xôi... Xin mời đọc tiếp.

Cái gì đang lơ lửng trên những tòa nhà vậy? Mặt trăng đấy. Bức ảnh trên được chụp cách đây hai tuần khi Trăng Tuyết tròn bắt đầu mọc trên thành phố Edmonton, Alberta, Canada. Sự trùng hợp kì lạ giữa kích cỡ góc của Mặt trăng xa xôi và bề rộng góc của những tòa nhà gần đấy đã tạo ra một sự gần gũi lạ lùng. Chỉnh lùi các tòa nhà ra xa để giảm kích cỡ góc của chúng là chìa khóa chính để tạo ra bức ảnh. Nhiệt độ thấp, - 25oC, đến mức các làn hơi bốc lên từ những nhà máy lọc dầu ở gần đó. Mặt trăng đang mọc lên có màu đỏ có nguyên do giống như cái làm cho Mặt trời đang lặn có màu đỏ - vì ánh sáng màu xanh bị tán xạ nhiều bởi lớp không khí ở giữa đường nhìn. Trong trường hợp này, các làn hơi lung linh cũng có khả năng làm cho Mặt trăng hơi bị méo đi. Kì trăng tròn tiếp theo, Trăng Sâu tròn, sẽ xuất hiện vào giữa tháng ba tới.

Ảnh: Luca Vanzella

Mời đọc thêm