Ảnh: Bông hoa đêm Na Uy

Hiệp Khách Quậy Đây là cực quang đáng nhớ nhất của mùa ngắm cực quang năm nay. Có ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, và thỉnh thoảng là sự hòa trộn cả hai màu. Có những tia bội, những dòng suối riêng biệt, và cả một nhật hoa cực quang nữa. Xin mời đọc tiếp.

Bông hoa đêm Na Uy

Đây là cực quang đáng nhớ nhất của mùa ngắm cực quang năm nay. Có ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, và thỉnh thoảng là sự hòa trộn cả hai màu. Có những tia bội, những dòng suối riêng biệt, và cả một nhật hoa cực quang nữa. Bầu trời đêm như thắp lửa. Phía phông nền là những ngôi sao nhiều vô số không đếm xuể, ở phía trước tiền cảnh là một người bạn đang chụp cảnh. Quang cảnh được chụp với một thấu kính mắt cá trên vùng đất Tromsø, Na Uy, hồi tháng rồi. Với Mặt trời đang dần trở nên hoạt động mạnh hơn, năm tới sẽ còn mang đến những cực quang tráng lệ hơn nữa.

Ảnh: Ole Christian Salomonsen

Mời đọc thêm