Ảnh: Hoàng hôn trên Hoang mạc Australia

Hiệp Khách Quậy Bức ảnh toàn cảnh này chụp ở miền trung Australia, ngày 28 tháng 5. Ở góc bên trái, bầu trời phía tây vẫn sáng rực ánh mặt trời lặn. Xin mời đọc tiếp.

Bức ảnh toàn cảnh này chụp ở miền trung Australia, ngày 28 tháng 5. Ở góc bên trái, bầu trời phía tây vẫn sáng rực ánh mặt trời lặn. Nhưng lướt nhìn sang phải, về phía chính giữa khung cảnh là ụ cát tự nhiên tên gọi là Uluru hay Ayers Rock, bầu trời trông tối dần đi và có chút màu sắc huyền ảo. Phía sau Uluru là bóng của hành tinh Trái đất, một cánh cung màu xanh tối dâng lên ở phía đông. Vắt qua bầu khí quyển dày dặc và vẫn ở gần đường chân trời, cái bóng dài của Trái đất nổi bật lên phía trên bởi vòng sáng phản hoàng hôn. Còn gọi là Thắt lưng của Thần Vệ nữ, màu sắc đáng yêu của vòng sáng phản hoàng hôn là do sự tán xạ ngược của ánh sáng nhuốm đỏ phát ra từ mặt trời đang lặn.

Ảnh: Peter Ward

Tải ảnh cỡ lớn

Mời đọc thêm