Ảnh: Tia sét đánh vào ngọn đền cổ Parthenon

Hiệp Khách Quậy Một tia sét đã thắp sáng bầu trời xung quanh ngọn đền Parthenon 2500 năm tuổi, ở cao trên đỉnh Acropolis trong một cơn mưa nặng hạt ở Athens sáng sớm hôm qua. Thật may, ngọn đền đã thoát hiểm trong “đường tơ kẻ tóc”. Xin mời đọc tiếp.

Một tia sét đã thắp sáng bầu trời xung quanh ngọn đền Parthenon 2500 năm tuổi, ở cao trên đỉnh Acropolis trong một cơn mưa nặng hạt ở Athens sáng sớm hôm qua. Thật may, ngọn đền đã thoát hiểm trong “đường tơ kẻ tóc”.

alt 

Trời Hi Lạp hôm qua thật u ám, với nhiều khả năng mưa giông, và nhiệt độ giảm suốt đêm đến 21 độ C.

Ngọn đền Parthenon, hoàn thành năm 432 trước Công nguyên, ban đầu được dành riêng cho vị thần Athena. Chức năng chính của nó là che chở cho một bức tượng thần Athena làm bằng bạc và ngà voi.

Năm 1656, một tia sét đã “nã” trúng một thùng đựng bột gây phá hủy các cấu trúc trên đỉnh Acropolis, nhưng thật may, nó không chạm trúng đền Parthenon.

  • Duy Khắc (theo Daily Mail)

Mời đọc thêm